Trước tòa, tôi hạ mình và rút lại đơn ly hôn.
Tôi rất thích bài viết “Em yêu anh nhưng em còn yêu bản thân mình hơn”, vì nó thể hiện quyền nữ giới trong tình yêu và hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế là việc giữ cá tính trong hôn nhân rất khó khăn. Ngày trước, tôi rất cứng rắn, luôn phản kháng. Nhưng giờ tôi đã mềm mỏng hơn, nhận ra rằng hôn nhân cần sự hòa hợp. Một ví dụ cụ thể là khi tôi chuẩn bị sinh con, chồng tôi đã đồng ý mua nôi điện, nhưng bị mẹ chồng ngăn cản và cuối cùng mua nôi thường mà không hỏi ý kiến tôi. Tôi cảm thấy tức giận vì chồng không tôn trọng tôi, và mẹ chồng đã can thiệp quá mức.
Chỉ vì một suy nghĩ nhỏ mà mọi chuyện trở nên căng thẳng. Đ đáng lẽ tôi đã quyết định về nhà ngoại khi sinh, nhưng lại cứng đầu ở lại nhà chồng. Tôi không muốn mẹ chồng chăm sóc trong lúc chuyển dạ, nghĩ rằng nhường một lần sẽ dẫn đến nhiều lần sau, nên tôi đã liều lĩnh. Cuối cùng, tôi vẫn phải trở về nhà chồng mà không ai chiều chuộng. Nếu tôi cư xử nhẹ nhàng hơn, có lẽ mối quan hệ với mẹ chồng đã không tệ đến vậy. Một cuối tuần, tôi muốn về nhà ngoại nhưng chồng không đồng ý, dẫn đến cãi vã và tôi bỏ về ngoại trong tức giận. Dù muốn thăm bố mẹ, nhưng lòng tôi nặng trĩu vì cãi nhau với chồng.
Tôi đã đợi chồng đến đón nhưng anh không tới, nên cuối cùng phải tự về. Tôi cảm thấy chồng không yêu mình và nghĩ đến ly hôn, lên kế hoạch làm mẹ đơn thân. Trong khi tôi dằn vặt, chồng vẫn vô tư đi làm và nhậu. Tôi trách anh vô tâm, nhưng thực ra tôi cũng không yêu thương anh, thường phản ứng thái quá. Nếu tôi vui vẻ bế con về ngoại và thông cảm cho chồng, mọi chuyện có thể khác. Tôi đã phạm sai lầm khi thách chồng đánh mình trong lúc cãi nhau, và kết quả là tôi bị đánh lại. Tôi quên rằng nguyên nhân đều do mình. Sau khi đệ đơn ly hôn, lòng tự trọng khiến tôi không muốn hòa giải.
Trước phiên xử ly hôn, tôi cảm thấy mất mát và chỉ biết khóc. Tôi đã quá phức tạp hóa vấn đề và chỉ chăm chăm bảo vệ cái tôi của mình thay vì hạnh phúc gia đình. Chồng gọi tôi là nhím lông xù vì tôi luôn phòng thủ. Trong hôn nhân, sự hy sinh là cần thiết để tạo nên hạnh phúc. May mắn thay, tôi đã từ bỏ cái tôi để tránh ly hôn, và giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn. Hôn nhân không phải là cuộc chiến thắng thua, mà là sự sẻ chia và hy sinh.
Không biết nhận xét này có đúng không, nhưng phụ nữ mạnh mẽ và cá tính thường không phải là mẫu phụ nữ của gia đình. Hy vọng các chị em trong chuyên mục sẽ không như tôi ngày trước.


Source: https://afamily.vn/dung-truoc-toa-toi-ha-ban-than-xuong-va-rut-don-ly-hon-2014100110439186.chn